Viết một đoạn văn ngắn nêu cảm nhận của anh/ chị về hành động vái lạy Huấn Cao và câu nói “Kẻ mê muội này xin bái lĩnh” của quản ngục trong truyện “Chữ người tử tù” của Nguyễn Tuân. A. B. C. D.
Đáp án đúng: Giải chi tiết:Yêu cầu về hình thức: _Viết đúng 01 đoạn văn. _Trình bày mạch lạc, rõ ràng, không mắc lỗi chính tả, dùng từ, đặt câu. _Hiểu đúng yêu cầu của đề, có kĩ năng viết đoạn văn nghị luận. Yêu cầu về nội dung:
Giới thiệu tác giả, tác phẩm Cảm nhận chi tiết
+Hoàn cảnh diễn ra hành động vái lạy Huấn Cao và câu nói “Kẻ mê muội này xin bái lĩnh” của quản ngục. + Hành động vái lạy Huấn Cao và câu hỏi “Kẻ mê muội này xin bái lĩnh” thể hiện lòng biết ơn chân thành, sâu sắc và sự lĩnh nhận lời di huấn quý báu của Huấn Cao tự đáy lòng quản ngục. Ngày mai thôi, Huấn Cao sẽ phải vào kinh chịu án, một ngôi sao chính vị sẽ từ biệt vũ trụ nhưng sẽ có một ngôi sao khác từ một vùng trời tối sáng vụt trên bầu trời và định vị tại một vùng trời khác rực rỡ những ánh sao. + Hành động vái lạy và dòng nước mắt rỉ vào kẽ miệng làm nghẹn ngào lời bái lĩnh một lần nữa cho thấy nhân cách cao đẹp của quản ngục. Hình ảnh đó khiến người ta nhớ đến cái cúi đầu làm nên nhân cách của con người cả đời chỉ biết cúi lạy trước hoa mai. Tổng kết