Vậy là một ngày 20/11 lại tới với biết bao tình yêu thương, niềm chân thành, nhớ ơn, bày tỏ lòng thành kính của học sinh đối với giáo viên. Cũng như bao học sinh khác khi đến ngày này, em cảm thấy rất phấn khởi xen lẫn sự lo lắng, bồi hồi vì mình sắp dành những món quà nhỏ bé cùng với lời tri ân của em đến những người thầy cô đáng kính. Hôm ấy, em đã tự tay chuẩn bị quà và loay hoay viết những lời mình muốn nói với thầy cô. Mặc dù đã chuẩn bị kỹ càng như vậy nhưng khi đến nhà cô, em vẫn cảm thấy bối rối và có những cảm xúc không thể diễn tả thành lời. Đứng trước cô, em chỉ muốn ôm cô thật chặt, nói hết những tâm tư, tình cảm của mình. Đặc biệt là muốn cảm ơn cô vì đã dạy dỗ em nên người, vì đã dạy dỗ cái đứa tinh nghịch thành một cô học trò ngoan ngoãn, chăm chỉ. Em yêu cô nhiều lắm, thật tuyệt vời và hạnh phúc khi em được gặp "người mẹ thứ hai của mình"!