Trong gia đình em mẹ là người quan trọng nhất và mẹ lun đảm nhận những công viêcn nội chợ trong nhà.Mỗi ngày mẹ lun làm việc cực khổ mẹ thường làm những hoạt động như phơi đồ , quét nhà , rữa chén và may đồ vì mẹ em lạ một thợ may giỏi.Mỗi buổi sáng từ thứ 2 đén thứ 6 mẹ thường đưa em đến trường và lo cho em ăn uống sau đó đi chợ mua đò ăn về nấu cho gia đình. Buổi trưa nắng lên thì mẹ tranh thủ ra phơi đồ cho mau khô để em còn có đồ đi học, làm xong mẹ lại tiếp tục nấu cơm trưa cho em ăn sau đó đi học thêm. Hoạt động hằng ngày của mẹ thật vất vả, tưởng rằng tối mẹ sẽ được nghỉ ngơi nhưng tối mẹ đợi em ngũ rồi may đồ để kiếm tiền trang chở cho già đình. Em yêu mẹ lắm và yêu những hoạt động mà mẹ đã làm