Câu 2: (3,0 điểm) Trong bài thơ Con cò, nhà thơ Chế Lan Viên viết: Con dù lớn vẫn là con của mẹ Đi hết đời, lòng mẹ vẫn theo con. Câu thơ trên gợi cho em những suy nghĩ gì về tình mẹ trong cuộc đời của mỗi con người? A. B. C. D.
Đáp án đúng: Giải chi tiết: 2.Suy nghĩ gì về tình mẹ trong cuộc đời của mỗi con người a. Giải thích hai câu thơ: - Hai câu thơ khẳng định tình yêu bao la của người mẹ đối với con, qua đó khẳng định vai trò to lớn của mẹ trong cuộc sống của mỗi người.
b. Phân tích: - Tình mẹ là tình cảm thiêng liêng, cao quý, đẹp đẽ. Mẹ đã vượt qua biết bao khó khăn, vất vả, không ngại hi sinh để dành cho con những điều tốt đẹp nhất: sinh ra con, cho con sự sống, nuôi dạy con nên người, chở che, làm chỗ dựa cho con trước những sóng gió cuộc đời,.. - Đó là thứ tình cảm tự nhiên, vô điều kiện và không bao giờ vơi cạn, ngay cả khi con đã lớn khôn: “Công cha như núi Thái Sơn Nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra” ð Mẹ là người có vai trò vô cùng quan trọng trong sự trưởng thành của mỗi người.
- Tình yêu của mẹ là vô điều kiện song không vì thế mà coi đó là thứ nghiễm nhiên ta được đón nhận. Mỗi người con cần khắc ghi, trân trọng công ơn của mẹ; biết quan tâm, yêu thương, chăm sóc mẹ để đền đáp những tháng ngày mẹ đã vất vả vì ta. - Phê phán những kẻ vô ơn, những đứa con bất hiếu, không trân trọng tình yêu thương và sự hi sinh của mẹ.
d. Bài học, liên hệ bản thân:
- Cha mẹ là những người quan trọng nhất trong cuộc đời mỗi chúng ta. Cần cố gắng học tập, rèn luyện, trở thành người tài đức để không phụ lòng mong mỏi của cha mẹ và có thể đền đáp công ơn to lớn của cha mẹ.