Dựa vào truyện “Chiếc lược ngà” của Nguyễn Quang Sáng, em hãy nhập vai bé Thu kể lại cuộc gặp gỡ éo le mà cảm động của cha con ông Sáu trong ba ngày ông Sáu về thăm nhà. A. B. C. D.
Đáp án đúng: Giải chi tiết:1. Giới thiệu vấn đề 2. Những ngày ngằn ngủi được gặp ba - Lần đầu tiên gặp ba cảm xúc bé Thu ra sao? + Ban đầu là sự sợ hãi. + Bài xích, ghét bỏ sự quan tâm của ông Sáu - Những ngày ba ở nhà bé Thu phản ứng thế nào - Trước ngày ba lên đường bé Thu có sự thay đổi gì? + Sauk hi nghe bà nói chuyện, đã hiểu vì sao ba có vết thẹo dài trên má. + Vừa căm thù giặc vừa ân hận, ăn năn + Trước khi ba lên đường đã chạy lại ôm chầm lấy ba…. - Cảm nghĩ về cha: + Ba là người anh hung trên mặt trận, cũng là người hùng trong lòng con + Tình yêu cha sâu nặng, tha thiết 3. Tổng kết vấn đề Chú ý:lựa chọn ngôi kể phù hợp, kết hợp linh hoạt các phương thức biểu đạt.