Em tham khảo câu trả lời dưới đây nhé:
Huấn Cao tỏa sáng trong cảnh cho chữ vì ở nơi tù ngục thối nát, bẩn thỉu và chật hẹp nhưng ông lại có thể mặc kệ tất thảy chuyên tâm vẽ chữ, chuyên tâm làm nên cái đẹp. Đồng thời qua cảnh cho chữ ta cũng thấy sự thiên lương của Huấn Cao. Ông cảm động vì tấm lòng "biệt nhỡn liên tài" của viên quản ngục, người mà trước đây ông từng cho là xấu xa, lọc lừa. Ông mới chỉ cho chữ hai người bạn thân của mình vậy mà giờ đây ông lại chấp nhận cho chữ một viên quản ngục - người làm việc cho triều đình phong kiến thối nát nhưng yêu quý và kính trọng cái đẹp. Ở đây ta thấy hiện lên một Huấn Cao ung dung tự tại, hết mình vì cái đẹp, cái thiện.