In the past, my hometown was a very peaceful countryside. The immense green fields are every afternoon the boys bring buffaloes to the blankets. In the morning, the birds sang in the sky, the leaves were swaying as if in harmony with the wind. In the afternoon, you all played folk games like kite flying, hide and seek ... But today technology covers my country, Now you no longer play with each other but at home hugging the phone , maybe only meet a few times a week. And now, the economy is developing. Factory factories operate every day, releasing toxic fumes into the environment to make the environment no longer as fresh as before. I hope that someday my hometown will return to what it was before.
Dịch:
Ngày xưa, quê tôi là một vùng quê rất yên bình. Những cánh đồng xanh mênh mông là mỗi buổi chiều các cậu bé mang trâu vào chăn. Vào buổi sáng, những con chim hót trên bầu trời, những chiếc lá đung đưa như thể hòa hợp với gió. Vào buổi chiều, tất cả các bạn đã chơi các trò chơi dân gian như thả diều, trốn tìm ... Nhưng ngày nay công nghệ bao trùm đất nước tôi, Bây giờ bạn không còn chơi với nhau mà ở nhà ôm điện thoại, có thể chỉ gặp nhau vài lần một tuần. Và bây giờ, nền kinh tế đang phát triển. Các nhà máy của nhà máy hoạt động hàng ngày, thải ra khói độc hại vào môi trường để làm cho môi trường không còn trong lành như trước. Tôi hy vọng rằng một ngày nào đó quê hương của tôi sẽ trở lại như trước đây.
chúc bạn học tốt>>>