1, Phương thức biểu đạt: tự sự
2, Phép liệt kê những việc mà mẹ đã làm cho cậu bé. Tác dụng: để cậu bé hiểu và cảm nhận được những sự hy sinh, yêu thương và việc làm của người mẹ dành cho đứa con.
3, Ý nghĩa mà câu chuyện gửi tới chúng ta: tình yêu thương và đức hy sinh vô bờ bến của người mẹ dành cho những người con là vô điều kiện mà người mẹ chưa bao giờ đòi hỏi sự đền đáp gì từ chúng ta.
4, Mẹ là người thân yêu luôn dành những tình cảm và sự yêu thương vô điều kiện cho mỗi đứa con của mình. Thật vậy, công ơn của mẹ có lẽ được tính bằng trời bằng biển. Đầu tiên, mẹ là người mang nặng đẻ đau ra chúng ta. "Cửa chửa là cửa mả" nên việc nuôi dưỡng những sinh linh bé nhỏ như chúng ta làm mẹ vô cùng mệt mỏi và đau đớn, nhưng nhờ tình yêu thương mà mẹ vượt qua tất cả. Thứ hai, mẹ là người luôn sẵn sàng hy sinh mọi thứ cho chúng ta. Mẹ chứng kiến từng bước đường chúng ta trưởng thành, luôn giám sát và giúp đỡ khích lệ động viên chúng ta. Chúng ta được dạy dỗ bởi mẹ, được nhận những yêu thương và chở che cũng từ mẹ. Thứ ba, tình yêu thương của mẹ còn được thể hiện ở sự động viên âm thầm của mẹ trên từng bước đường của chúng ta. Sau mỗi thành công của chúng ta, luôn có sự động viên, khích lệ, nâng đỡ âm thầm của mẹ. Mẹ luôn là ngọn hải đăng soi sáng trên từng bước đường chúng ta đi.