Đáp án:
Giải thích các bước giải:
giờ đây Sắp phải xa mái trường tiểu học thân yêu sau những năm gắn bó em hãy viết một đoạn văn từ 7 đến 10 câu tả lại ngôi trường vào một khoảnh khắc mà em nhớ nhất.Nhớ là đoạn văn không phải là bài văn nha!
(HỨA AI TL CŨNG VOTE 5 SAO, CẢM ƠN VÀ CTLHN MÀ PHẢI ĐÚNG NHA^^) 1.Nêu hai trường hợp làm cho mạch điện bị đoản mạch 2. Nguyên nhân nào khi cầu chì bị đứt, thay cầu chì khác lại bị đứt tiếp tục. Trog trường hợp này em phải làm thế nào?
Cho A = 2/x+1 Tìm x để A là số nguyên
vẽ anime buồn NL: dạo này hoidap247 bị sao í làm đúng và đầy đủ mà cứ kêu ko đầy đủ và thiếu logic
Trong mặt phẳng tọa độ Oxy cho tam giác ABC với A(3;-1), phương trình đường cao CC': 5x - 4y + 19 = 0 và phương trình trung tuyến BM: x + 8y - 22 = 0. Viết phương trình tổng quát đường thẳng AC.
Suy nghĩ của em về câu nói : " Con người có rất nhiều vùng trời để đi nhưng chỉ có duy nhất một nơi để quay về"
em hãy xác định luận diểm và phương pháp lập luận trong đoạn văn nghị luận sau: " Bác Hồ, người cha già kính yêu của dân tộc VN, người ko có gia đình riêng cho mk nhưng cả đất nướcnày, cả non sông này là gia đình của người. Đứng như nhà thơ Tố Hữu từng ca ngợi :" Người ko con mà có triệu con". Từ miền bắc đến miền nam, từ miền xuôi đến miền ngược, từ già đến trẻ, ai cũg dành cho bắc 1 tình cảm cao đẹp. Đó là niềm tôn kính . Đó là sự biết ơn và khi bác đã đi xa thì tình cảm ấy biến thành những nỗi tiếc thương vô hạn. Dù năm thág có trôi qua, nhưng hình ảnh của bác , của người cha già kính yêu vẫn còn sống mãi trong trái tim mỗi người dân VN
làm hộ mình bài 4 với ạ ! Nhanh cần gấp:)
tìm số nguyên nằm trong khoảng từ 300 đến 400, biết số đó chia cho 3, 4, đều có số dư là 1
ĐÀI VÒNG LÀ J AK MONG MỌI NGƯỜI HELP
Loga.vn - Cộng Đồng Luyện Thi Trực Tuyến