Trong cuộc sống , mỗi người đều có ước mơ của riêng mình, có tương lai ở trong tay nhưng để thực hiện biến ước mơ thành hiện thực, đến với thành công không phải ai cũng biết . Cá nhân tôi cũng có cách riêng để thực hiện ước mơ của mình. Đó có lẽ sẽ là cả một chặng đường dài đầy chông gai mà không ai có thể biết trước được kết quả tương lai. Với ước mơ trở thành bác sĩ cứu người, tôi có cách riêng của mình để thực hiện ước mơ của mình. Khởi đầu của tôi sẽ là chặng đường 12 năm học từ tiểu học lên phổ thông, ngay từ khi bước chân vào cấp 2, được làm quen qua những kiến thức sinh học cơ bản nhất của cấp 1, tôi đã làm những điều tôi cho là đúng đắn và cần thiết bởi muốn thành công ta cần phải biết loại bỏ rủi ro một cách triệt để theo khả năng của mình: học sâu vào lĩnh vực sinh học, chăm chỉ học toán để cải thiện độ chính xác..Hết năm cấp 2 , cấp 3 sẽ còn là một chặng đường dài hơn nữa khi phải đối mặt với kì thi đại học, nhưng đam mê và sự cần cù sẽ giúp tôi vượt qua nó mặc dù chẳng dễ. Sau khi học xong các chương trình,là lúc những khó khăn nhỏ nhặt đã qua, tôi sẽ phải đối mặt với việc thực tập sinh, tôi sẽ cố gắng hết sức để làm tròn đức làm bác sĩ, sẽ không nhận tiền đút lót xin ưa tiên, sẽ làm việc cố gắng theo khả năng của mình...Đó là cách thức của cá nhân tôi để thực hiện mơ của mình , còn bạn ?ước mơ của bạn là gì? Bạn sẽ làm gì để thực hiện ước mơ của mình?...
Bạn tham khảo nhé, trình của mình chỉ đến đây thôi,cơ mà cũng kha khá đủ đoạn văn rồi đấy =.=