Trong văn bản "Vượt thác", người đọc đã được chiêm ngưỡng một bức tranh thiên nhiên đẹp đến nao lòng và trong ai cũng có những ấn tượng sâu sắc về con người lao động. Trước hết, người đọc như chìm đắm vào bức tranh thiên nhiên nơi núi non hùng vĩ. Những con thác cao, nước thác chảy xiết, tưởng chừng có thể ăn tươi nuốt sống người vượt thác. Tuy nhiên, những con thác ấy có lúc lại dịu dàng, đằm thắm như người mẹ hiền vậy. Chưa dừng lại ở đó, người đọc còn thấy được bóng dáng của những người lao động vượt thác. Những con người ấy thật gan dạ, dũng cảm. Họ không sợ hiểm nguy, họ bước những bước chân thật dứt khoát, mạnh mẽ để chinh phục được thiên nhiên. Có những lúc họ với thác như những đôi bạn hiền vậy. Thật vậy, cảm ơn nhà văn đã đem đến cho người đọc một bức tranh tuyệt đẹp về thiên nhiên Việt Nam, về những con người lao động gan dã, kiên cường!
=> Phó từ: vậy