Tổ quốc trong lòng tôi là tình yêu vô ngần không bao giờ thay đổi . Tôi yêu tổ quốc như yêu chính một phần máu thịt trong con người mình . Để có được một đất nước độc lập và tự do như ngày hôm nay, biết bao thế hệ cha anh của chúng ta đã phải ngã xuống, biết bao sự hi sinh to lớn vô cùng chỉ để giành lấy hai chữ " tự do " cho dân tộc. Chính vì thế, mỗi chúng ta cần phải trân trọng và yêu quý nhiều hơn nữa tổ quốc của chúng ta . Có một nhà thơ đã viết " Có tình yêu nào đẹp hơn tình yêu tooe quốc " . Vâng, đúng như vậy ! Tình yêu tổ quốc là một tình cảm thiêng liêng mà không gì có thể sánh nổi. Tình yêu ấy bắt nguồn từ những điều nhỏ nhặt nhất trong cuộc sống như tình yêu gia đình, yêu làng xóm, yêu miền quê . Chẳng ai có thể phủ nhận rằng ta yêu tổ quốc vì trong đó có những con người ta yêu, có những hàng cây ta nhung nhớ và có cả những cảnh vật mà ta chẳng thể quên đi. Và cứ như thế, từng ngày, từng ngày , tình yêu nước cứ lớn lên trong ta . Càng yêu nước bao nhiêu thì ta lại càng phải có tinh thần và ý thức trách nhiệm cao với đất nước bấy nhiêu .Là một người trẻ, tôi thấy bản thân mình cần cố gắng trau dồi truyền thống lịch sử cha ông hơn nữa để quảng bá với bạn bè trong và ngoài nước về những truyền thống tốt đẹp đó của dân tộc mình. Đồng thời, cả tôi và bạn cần ra sức học tập, rèn luyện đạo đức của bản thân để có cách cư xử lịch thiệp, nhã nhặn với du khách nước ngoài để họ thấy được nét đẹp văn hóa và sự văn minh, lịch sự của người Việt Nam. Hơn thế nữa, chúng ta cần phải biết bảo tồn và phát huy những gia trị tinh thần như ca Huế, chiếc nón lá, chiếc áo dài Việt Nam cùng những sản phẩm mỹ nghệ như gốm bát tràng để chúng ngày càng phát triển và vươn tầm thế gioiws. Có như vậy ta mới góp phần đưa đất nước phát triển và thể hiện cho các nước bạn thấy niềm tự hào về truyền thống văn hóa của dân tộc mình. Hay đó cũng chính là niềm tự hào dân tộc xuất phát từ một tình yêu nước lớn lao.