- CDT: một thứ bột gì đó.
- CĐT: bôi bôi, trông rất sợ.
- CTT: đen sì.
Đáp án:
- Cụm danh từ : một thứ bột gì đó.
- Cụm động từ: bôi bôi, trông rất sợ.
- Cụm tính từ: đen sì.
Chúc bạn học tốt
Tại sao ốc sên có thể nhịn ăn và ngủ đông suốt 3 năm
xy - 3x + y = -20 giúp tui nha
Các bạn giúp mình từ câu 4 đến câu 8 ( hoặc cả bài ). Tớ cảm ơn các bạn.
Viết một bài văn ngắn độ dài khoảng 1 trang giấy trình bày suy nghĩ của em về đạo lí sống của cha ông ta qua câu tục ngữ: " Thương người như thể thương thân."
1/ 1+(-2)-3+(-4)+...+19+(-20) 2/ 1-2+3-4+...+99-100 3/ 2-4+6-8+...+48-50 4/ -1+3-5+7-...+97-99 5/ 1+2-3-4+...+97+98-99-100
Cho hàm số y=f(x)=ml2-xl-2 a)Xác định m biết rằng đồ thị của hàm số đi qua điểm A(1;-1) b)Vẽ đồ thị của hàm số trên với giá trị của m vừa tìm được
Giải giúp mik vs ạ 🤗🤗 Thanks (° ❤ ° ) ạ !!!
Lan đi siêu thị cùng mẹ,mẹ lan mua một chiếc khăn trải bàn hình chữ nhật có chiều dài 2,2m chiều rộng 1,6m.Chiếc khăn được thêu hoạ tiết trang trí hình thoi có 2 đường chéo lần lượt bằng chiều dài và chiều rộng của khăn( Như hình vẽ) tính diện tích chiếc khăn và diện tích hình thoi trang trí
Cho mình hỏi -0.833333333 Chuyển thành phân số thì bằng bao nhiêu
Câu 2 : hãy đặt câu nghi vấn với cacs từ sau : sao ? gì ? đâu ? hả ? nào Câu 3 : trong những câu văn sau , những câu nào là câu cầu khiến ? Dấu hiệu nhận biết câu cầu khiến đó là gì ? -Ngày mai chúng ta được đi tham quan nhà máy thủy điện đấy . -Con đừng lo lắng , mẹ sẽ luôn ở bên con . -Ồ , hoa nở đẹp quá ! -Hãy đem những chậu hoa này ra ngoài sân. -Bạn cho mình mượn cây bút đi. -chúng ta về thôi các bạn ơi. -Lấy giấy ra làm kiểm tra ! - Chúng ta phải ghi nhớ công lao của các anh hùng liệt sĩ. Câu 3 : Vẻ đẹp tâm hồn của Hồ Chí Minh qua bài thơ Ngắm trăng
Loga.vn - Cộng Đồng Luyện Thi Trực Tuyến