Dịch sang tiếng anh giúp mình nha
• Còn bạn thì sao, lần trước khi tới nhà bạn chơi mình có thấy bạn chưng bày ở tủ rất nhiều cục tẩy mà mỗi cục có một hình con vật khác nhau, bạn làm sao mà có được chúng vậy?
• mình thường uống sữa dutch lady và trong mỗi lốc dutch lady sẽ tặng một cục tẩy kèm theo, mình đã sưu tầm những cục tẩy cute này từ những lốc sữa đó
• ồ, hồi xưa mình cũng có sưu tập cái này nhưng mà không được nhiều, bạn sưu tầm được bao nhiêu cái vậy?
• khoảng 40 cái.
• bạn sưu tầm từ lúc nào mà nhiều thế, như vậy chắc là đủ bộ luôn rồi nhỉ?
• bộ sưu tập này mình đã thu thập nó từ lúc còn 5-6 tuổi rồi và đến bây giờ mình vẫn giữ nó và đúng như bạn nói mình đã sưu tầm được đủ bộ.
• oh, thật ngưỡng mộ,của mình theo năm tháng nó cũng mất đâu rồi, công nhận bạn giữ kĩ thật, bạn đã giữ chúng bằng cách nào vậy, nhìn chúng vẫn còn mới nguyên.
• mình gói chúng lại bằng giấy bóng và bỏ chúng vào tủ chưng bày, cứ cách 1 tháng mình lại lấy ra để phủi bớt bụi đi và lấy giấy khô lau qua một lượt vậy nên bạn thấy chúng còn mới nguyên vậy đó.
• mình có một thắc mắc rằng, với bộ sưu tập đó thì bạn phân loại chúng ra như thế nào?
• mình dựa vào đặc điểm sống của chúng chẳng hạn như con thì sống trên cạn, con thì dưới nước và có con thì sống trên không. Bạn có thể thấy những con trên cạn như con khỉ, ngựa vằn và những con ở dưới nước như con cua, whale...
• Vậy còn ếch và cá sấu thì sao, mình thấy bạn để chúng ra một chỗ riêng, khác với mấy con còn lại.
• a chúng là loại lưỡng cư, nên mình sẽ xếp chúng vào 1 loại riêng nữa.
• bạn đã triển khai viết phần bình luận về bộ sưu tập của mình chưa?
• oh, mình định mang ý nghĩa hiện hữu của những cục tẩy làm nội dung chính.những cục tẩy có hình ảnh về những loại động vật được cách điệu rất chân thật và sinh động. Qua đó chúng ta có thể vẽ lại những con vật này 1 cách dễ dàng, trên những cục tẩy này cũng có tên tiếng anh của con vật giúp cho việc ghi nhớ và học từ tiếng anh dễ dàng hơn, khi mình còn nhỏ nhờ hàng ngày ngắm nhìn những cục tẩy này mà mình biết được từ tiếng anh của rất nhiều con vật đó, lúc đó cô giáo còn bất ngờ về mình cơ, cô không ngờ rằng nhờ mấy cục tẩy mà mình sưu tập hàng ngày đó đã giúp mình rất nhiều. Thêm vào đó, mỗi lần nhìn vào nó mình sẽ nhớ lại những năm tháng hồi còn nhỏ của mình, những ngày nài nỉ xin mẹ mua sữa uống để có được một cục tẩy trong đó và khi thu thập được đủ bộ mình đã nhảy cẫng lên vì vui sướng, ôi thật hoài niệm biết bao.
• wow mình cũng không ngờ những cục tẩy lại có giá trị như vậy, không chỉ để tẩy mà còn là một kí ức tuổi thơ tuyệt vời.Vậy bây giờ bạn có đang sưu tầm nó nữa ko?
• rất tiếc là không, vì dutch lady ko tặng kèm tẩy nữa mà chuyển sang thiệp chúc mừng năm mới cùng những thứ khác rồi. Bây giờ bộ sưu tập của tôi chắc là độc nhất vô nhị rồi.
• uhm, mình cũng nghĩ vậy, giờ hiếm ai còn giữ một bộ sưu tập độc đáo như vậy lắm.