Những cơn sóng vỗ dập dìu ngoài biển khơi, dù có xa đến đâu , những con song vẫn muốn vỗ vào vai đất mẹ. Những con thuyền lênh đênh trên biển cũng muốn được trở về với bến cảng. Con người cũng vậy, ai mà chả có một nời để ta dựa vào khi vấp ngã. Một nơi để chia sẻ bao đắng cay ngọt bùi trên đời. Nó không quá cao xa mà nó ở rất gần đối với chúng ta, đó chính là gia đình. Khi nói đến gia đình có nhiều người họ chỉ hiểu đó là nơi mình về ngủ rồi ăn mà thôi. Đó là điều vô lý. Cái giá đình ấy không chỉ để ngủ, để ăn mà còn là nơi để bạ gặp những người thân của mình, nơi bạn bày tỏ tình cảm yêu thương, chăm sóc đối với mọi người. Kể cả một kẻ khù khơ, hoang dại như Chí Phèo mà nó còn muốn có một gia đình hạnh phúc thì nói làm gì chúng ta. Tình cảm gia đình vun đắp dần lên sẽ làm cho bạn trở nên ấm áp, mạnh mẽ, luôn cảm thấy rằng mình không cô độc giữa cuộc đời này. Bởi vì sau lưng mình chính là Gia đình. Trái tim ta sẽ héo khô nếu không có tình cảm, gia đình sẽ mất đi nếu không có tình thương. Chính gia đình là điểm tựa vững chắc cho mỗi người con, người cha, người mẹ. Người ta nói : Sau lưng một người đàn ông thành công luôn luôn có bóng dáng của một người phụ nữ. Ta cứ đọc trên miệng 2 chữ gia đình nhưng nó lại làm ta xao xuyến. Khi bạn nghĩ về gia đình thì bạn hình dung cái gì đầu tiên : bát cháo mùa ốm, bữa ăn đoàn viên,.... Chính những tình cảm nhỏ nhoi ấy khiên trái tim , tâm hồn của bạn không bị nhạt nhòa. Cũng nhờ gia đình mà bạn thêm yêu cái nơi đã sinh ra gia đình, đã cho gia đình sống một cuộc sống như ngày hôm nay.Gia đình không một ai là không có chỉ có những người đánh mất gia đình mình mà thôi. Nếu coi gia đình như là một quả tim lớn thì bạn chính là những giọt máu nóng ở trong đó.