1. Trong thời gian dịch virus đang hoành hành với mức độ lây nhiễm đang ở mức báo động, chúng ta đang vô cùng sát sao trong việc bảo vệ sức khỏe cho chính bản thân và cộng đồngg bằng nhiều biện pháp khác nhau như: đeo khẩu trang y tế, không tụ tập nơi đông người, hạn chế tiếp xúc trực tiếp để giảm nguy cơ lây bệnh,... Tuy nhiên, nhưng mọi người vẫn lo lắng việc có thể nhiễm bệnh bất cứ lúc nào. Chính vì vậy, chúng ta đã có những thái độ và cách cư xử không đúng mực, thậm chí là bài xích, cô lập những người Trung Quốc - những người đến trực tiếp từ vùng dịch, đây là một tâm lí vô cùng dễ hiểu bởi sự lo lắng, nỗi khiếp sợ dịch bệnh đang bao trùm. Thế nhưng, một câu hỏi đặt ra là: liệu họ có xứng đáng bị đối xử một cách tiêu cực như vậy ? Bức ảnh trên là tâm sự của những người Trung Quốc ở nước ngoài: "Tôi rất xin lỗi, nhưng không phải tất cả người Trung Quốc đều xấu". Trong hoàn cảnh dịch bệnh đang diễn biến khó lường như hiện nay, chúng ta hãy cùng nhau nâng cao ý thức cộng đồng, biết sẻ chia, giúp đỡ, cách li những người đến từ vùng dịch, đặc biệt là người Trung Quốc thay vì có thái độ tiêu cực, xa lánh họ. Bởi để có thể đẩy lùi được dịch bệnh, không chỉ đến từ nỗ lực của một cá nhân, một quốc gia mà còn nhờ sự đoàn kết, quyết tâm của cả cộng đồng quốc tế. Hãy thể hiện bản thân là một con người văn minh, một người Việt Nam mến khách, thể hiện tinh thần tương thân tương, giúp đỡ bạn bè quốc tế để cùng nhau quyết thắng đại dịch.
2. Những tháng đầu năm 2020, thế giới đang phải đối mặt với một dịch bệnh vô cùng nguy hiểm, có ảnh hưởng đến sự tồn vong toàn cầu. Một chủng virus nCoV họ mới đã trở thành nỗi khiếp sợ bao trùm và cướp đi sinh mạng của hàng ngàn người ở nhiều quốc gia. Đi đến bất cứ đâu, COVID - 19 cũng là chủ đề bàn tàn của tất cả mọi người bởi sự nguy hiểm và lây lan nhanh chóng của nó. Đặc biệt, những người Trung Quốc - người đến trực tiếp từ vùng dịch mới đang là những người đang chịu nhiều khó khăn, thiệt thòi hơn cả. Họ bị xa lánh, cô lập, đối xử tệ bạc ở nước ngoài vì là người Trung Quốc, mặc cho họ không mang mầm bệnh trong người, một hành vi vô cùng thiếu thiện chí. Hơn nữa, những nhà hàng, khách sạn, siêu thị cũng không tiếp đón những người Trung Quốc khiến họ càng trở nên khó khăn, kiệt quệ hơn. Họ còn không có được tiêu chuẩn cơ bản để sinh sống và tồn tại qua ngày, đã có biết bao giọt nước mắt đã rơi của người Trung Quốc vì bị coi như những thứ mọi rợ, dơ bẩn nhất. Chính vì vậy, có thể nói rằng: "Virus kì thị" còn đáng sợ hơn cả COVID-19. Bởi nó đang giết những người vô tội cả về thể xác lẫn tinh thần hàng ngày hàng giờ. Vì vậy chúng ta nên có những suy nghĩ tích cực hơn, thể hiện tấm lòng bao dung, rộng lượng, biết sẻ chia, giúp đỡ mọi người để cùng nhau đẩy lùi và quyết thắng đại dịch, trở lại cuộc sống bình yên ban đầu.