Sáng chủ nhật tuần trước, lớp em được tổ chức đi dã ngoại. Buổi sáng hôm ấy, trời hơi se se lạnh, một vài tia nắng ấm len lỏi, xen kẽ qua những lá cây. Trên chiếc xe khởi hành, chúng em đã rất vui vẻ, cùng nhau hát hò. Khi đến nơi, bọn em đã xếp thành hàng làm theo sự chỉ dẫn của anh hướng dẫn viên. Đầu tiên, bọn em được đi vào sở thú để ngắm những chú hổ, voi,... chúng em đã được cho thỏ ăn rau và cà rốt, trông chúng rất ngộ nghĩnh. Tiếp theo chúng em đi chơi những trò chơi kì thú và đi xem phim 3D,... Sau đó, được cô giáo cho đi ăn gà và pizza, chúng em đã ăn rất ngon. Buổi đi chơi dã ngoại đến đây là kết thúc, tuy mệt nhưng chúng em đã rất vui và cảm thấy thật thú vị.