Bài thơ "Đất nước" của cô giáo Chu Ngọc Thanh, giáo viên Trường THCS Hùng Vương, Gia Lai đã khắc họa vẻ đẹp của đất nước Việt Nam tươi đẹp. Đối với mỗi người dân Việt Nam, đất nước luôn là một thứ gì đó thiêng liêng nhất, quý giá nhất. Đất nước hình chữ S này tuy nhỏ bé nhưng lại làm những điều hết sức phi thường khiến thế giới phải ngưỡng mộ. Điều này được thể hiện rõ nét trong những vần thơ của cô giáo ở khổ thơ thứ hai. Cô đã đề cập đến một căn bệnh mang tính toàn cầu - đó là dịch bệnh covid 2019. Dịch cúm này xuất phát từ thành phố Vũ Hán của Trung Quốc vào cuối những năm 2019, khi đất nước chuẩn bị chuyển mình sang một màu áo mới. Căn bệnh ấy đã cướp đi sinh mạng của rất nhiều người và ngày càng lan rộng trên phạm vi toàn cầu. Điều này đòi hỏi các nước hải cùng nhau chung tay giải quyết. Đất nước Việt Nam nhỏ bé của chúng ta đã và đang đối mặt với dịch bệnh này. Mỗi ngày, thời sự không ngừng đưa tin về những người mắc bệnh và tử vong trên thế giới. Nhưng bạn biết không, Việt Nam của chúng tôi đã cứu sống được 16 người mắc bệnh. Chúng tôi đã dùng cả trái tim của mình để chống và phòng ngừa bệnh tật. Thật là đáng tự hào. Thật là khiến cho thế giới phải ngưỡng mộ. Và điều này cũng minh chứng rằng, nước tôi - tuy nhỏ bé ấy nhưng khi gặp hiểm nguy, chúng tôi luôn vượt qua nó. Nhưng chúng tôi không bao giờ chủ quan, không ăn mừng chiến thắng quá lâu mà tiếp tục nỗ lực, phát huy. Thật vậy, tôi yêu Việt Nam lắm. Và tôi sẽ luôn nỗ lực hết sức mình để có thể góp sức nhỏ bé của mình vào công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.