Câu 1:
Hạnh phúc không phải là ta cố gắng giành lấy, chiếm được của người khác. Cũng chẳng phải là được tặng hay để đấy cho chúng ta lấy một cách dễ dàng. Mà hạnh phúc sẽ được tìm thấy khi bản thân ta cảm thấy vui vẻ, bình yên. Hạnh phúc là một cảm xúc vui sướng, thoải mái mà mỗi người ai cũng muốn có được. Khi còn thời thơ ấu, hạnh phúc của một đứa trẻ là được sa vào lòng mẹ, được ôm ấp và nuông chiều. Hạnh phúc của một thiếu niên là được đi học, tự do, vui chơi. Còn những người khác thì thấy hạnh phúc khi họ giúp được người khác, khi họ làm một việc tốt. Mỗi người đều có một ý nghĩ cũng như tâm địa khác nhau, cho nên hạnh phúc của mỗi người cũng rất là khác nhau. hãy sống sao để hạnh phúc sẽ được tìm thấy một cách tự nhiên và tốt đẹp nhất.