1, Cảm xúc chủ đạo của bài hát là cảm xúc khao khát được hiến dâng, cống hiến cá nhân cho cuộc sống chung được hạnh phúc, tươi đẹp hơn. Mỗi con người là một bông hoa cống hiến hương sắc riêng cho vườn hoa chung của đất nước thêm đẹp.
2,
Biện pháp nghệ thuật so sánh "Và tôi sống như đóa hoa này; Tôi là hoa của những nụ cười". Hình ảnh so sánh này làm cho nội dung của bài hát thêm phần sinh động. Bài hát là những khát khao, ước mở được cống hiến, được làm những bông hoa tươi đẹp đóng góp hương sắc cho cuộc đời của mỗi con người. Dù cho cuộc đời có nhiều lắm những gian nan vất vả nhưng ta vẫn không nản chí, vẫn cống hiến cho cuộc đời thêm tốt đẹp bằng cách của riêng mình.
3,
Đóa hoa trong bài hát tượng trưng cho những điều tốt đẹp mà mỗi cá nhân hy sinh, cống hiến cho cuộc sống; tương tự như bông hoa tỏa hương sắc cống hiến và tô điểm cho cuộc đời thêm rực rỡ, tươi đẹp.
4,
Nếu được chọn, em sẽ chọn trở thành "Một đóa hoa không rực rỡ nhưng tỏa hương sắc". Vì có thể những việc mình làm không được nhiều người biết đến hay được nổi tiếng nhưng những sự giúp đỡ, cống hiến của bản thân sẽ góp phần lan tỏa hạnh phúc và nguồn năng lượng tích cực ra cho những người xung quanh. Từng việc làm dù bé nhỏ nhưng có ý nghĩa lớn chính là nền tảng của một cuộc sống hạnh phúc và tràn ngập tình thương; giống như loài hoa tưởng chừng tầm thường về ngoại hình nhưng vẫn hàng ngày tỏa hương sắc cho đời.