Như thường lệ mỗi mỗi sáng thứ Hai tiết đầu tiên của lớp em đó là môn văn ,trong lớp bạn nào cũng trật tự và đọc thầm bài chuẩn bị cho buổi học.cô giáo bước vào cả lớp cùng đứng lên chào cô giáo ,sau đó ai cũng lấy sách vở ra để học .môn môn văn là môn học em yêu thích nên em rất chăm chú lắng nghe cô giảng .cô giáo giảng rất hay khiến em như bị cuốn hút vào bài giảng.các bạn trong lớp cũng rất tập trung ai cũng chú ý vào bài giảng.hầu như các bạn trong lớp ai cũng rất thích học văn ,đi nghe cô giáo kể những câu chuyện hay , những bài học mang tính nhân văn về đời sống điều đó giúp chúng em biết thêm về cuộc sống những tấm gương sáng như bác Hồ để chúng em noi theo.môn văn còn giúp chúng em thay đổi lời ăn tiếng nói của mình sao cho hay đối với người nghe.tiếng trống vang lên kết thúc buổi học cả lớp ai cũng vui vì được học thêm những văn văn bản hay ,thêm nhiều kiến thức .cả lớp đứng dậy chào cô vậy là buổi học văn của lớp em đã kết thúc em mong sẽ được học thêm nhiều những bài đọc hay hơn nữa