Một cái kết khác cho câu chuyện,tôi chỉ viết vắn tắt thôi nên bạn tham khảo nhé
Sau khi thổ công đến bảo Ngô Tử Văn là đã xin cho chàng một chức phán sự thì Tử Văn không nhận lời bởi vì lẽ chàng là con một, ,chưa làm được gì mà đã ra đi như vậy thì sao đáng mặt làm trai. Chàng bèn khước từ thổ công, ở lại trần thế. Hồn ma tên tướng giặc trốn thoát khỏi âm ti quay lại tìm Tử Văn báo thù. Nó hóa thành thổ công đến năn nỉ chàng việc xây dựng đền. Tử Văn nhận lời rồi trên đường bị hồn ma tướng quân hạ thủ. May nhờ âm binh của Diêm Vương kịp bắt được tên tướng giặc. Tử Văn thoát nạn liền cảm tạ Diêm Vương. Để trả ơn nên chàng đã xuống nhận chức phán sự. Chàng thấy xuống âm phủ làm phán sự, lại giúp nhiều người nên đồng ý, sau này nhờ công đức khi làm quan phán sự nên chàng được đầu thai vào nhà giàu,hưởng một cuộc sống ấm no,hạnh phúc.