Câu 1: Khi đi học chúng ta học từ thầy, nhưng bên cạnh đó chúng ta cũng có thể học từ bạn bè xung quanh. Họ đều là những người thầy, đều cho chúng ta nhiều bài học giá trị. Bản thân mỗi người cần phải giữ vững lập trường, biết chọn thầy, chọn bạn để học hỏi và không ngừng lắng nghe, tiếp thu để bản thân mỗi ngày hoàn thiện hơn. Hai câu tục ngữ trên, về mặt nghĩa tuy có vẻ đối nghịch nhau, tuy nhiên lại bổ sung cho nhau để truyền tải đến cho người đọc bài học về phương pháp học hỏi, đó chính là qua cả hai kênh: thầy cô và bạn bè. Nếu biết tận dụng hiệu quả, sẽ mở mang trí óc, hiểu biết của bản thân rất nhiều.
Câu 2: a) -Nghĩa đen: Dù đói khổ, ăn bận rách rưới đến đâu cũng phải giữ bản thân sạch sẽ, thơm tho.
- Nghĩa bóng: Con người ta, dù trong bất cứ hoàn cảnh nào, từ sung sướng đủ đầy đến éo le cùng cực, cũng không được chối bỏ nhân phẩm bản thân, làm phương hại người khác để chuộc lợi cho mình.
b) Để có được thành công đích thực trong cuộc đời phải trải qua bao nhiêu phen thất bại.
c) Trong cuộc sống cần thương yêu, đùm bọc, giúp đỡ người khác như thể họ là chính bản thân mình, đặt mình vào hoàn cảnh của họ mà cảm thông, chia sẻ.
d) Mỗi một ngày đường (trong quá trình trải nghiệm 'đường đời'), tầm mắt mở rộng, suy nghĩ phóng khoáng hơn, rộng mở hơn. Chỉ có đi lại, chu du bốn phương sơn thuỷ mới có thể mở mang kiến thức của bản thân.