Thế giới chúng ta đang sống bây giờ là một thế giới ô nhiểm nhưng đó là do ai?
Đều là do con người cả mỗi năm có rất nhiều sinh vật biển đẫ chết vì rác thải và
những lí do tràn dầu do can người tạo nên họ chỉ biết cho riêng mình, mới đây nhất đã có một vụ việc 1 chú chim hải âu đã chết nhưng đôi cánh dính toàn đầu và bụng chưa toàn rác, vậy rác
ở đâu và dầu ở đâu mà lại ở trên người chú chim chính là do con người làm. Không những ở môi trường nước mà ngay trên cạn tất cả đều bị tàn phá, hằng năm có rất nhiều vụ cháy rừng cưa gỗ trái phép khiến rất nhiều cây trồng có đường kính lớn, làm tiêu giảm hàng nghìn hecta rừng trong một năm. Em viết thông điệp này để gửi gắm cho tất cả mọi người rằng thiên nhiên đã đáng báo động lắm rồi dừng lại đi