c.Ăn cây nào, rào cây ấy” là câu tục ngữ đã có từ rất lâu đời, là người Việt Nam ai cũng nhớ. Đây là lời khuyên về đạo đức, lối sống, đề cập đến quyền lợi và trách nhiệm của người được hưởng lợi ích. Hễ nơi nào hoặc ai cho ta hưởng quyền lợi gì thì ta phải phục vụ cho người ấy, nơi ấy.
d, những người sống hôm nay không biết nghĩ tới ngày mai
e, liên kết, liên hệ được với những người khác nhau để cùng tạo ra liên minh buôn cán, cung ứng sản phẩm hàng hóa cho nhau.
f, bạn bè phải luôn nghĩ cho nhau
g, dân tộc ta phải luôn đùm bọc giúp đỡ nhau
h, tình cảm của quan hệ anh em là rất đáng coi trọng, nhưng nếu điều này bị hạn chế bởi khoảng cách không gian, chúng ta phải biết tìm và xây dựng mối quan hệ tốt đẹp với hàng xóm láng giềng. Họ là một phần của mọi sinh hoạt đời sống diễn ra hàng ngày, có khi cả cuộc đời.
i. “Còn nước còn tát” là lời khích lệ, động viên của người xưa cho tất cả chúng ta về những vấn đề trong cuộc sống. Miễn còn có nước là chúng ta phải tát cho bằng hết mới thôi. Hàm ý là dù có chút hy vọng cũng phải cố gắng thực hiện cho tới cùng vì biết đâu bất ngờ
i. Gần như là còn việc còn cố
j. Về phương diện chăm sóc con cái, dân gian ta đã đề cao bàn tay của người mẹ, và đúc kết trong câu tục ngữ này
k.Cờ bạc là thói hư tật xấu gây ra những tác hại ghê gớm với bản thân, gia đình và xã hội về nhiều mặt: tư tưởng, đạo đức, sức khoẻ, kinh tế
l. Của rẻ thường là ko tốt hãy vứt đi
m. Người ta bỗng nhiên được đưa vào trường hợp hay MT có lợi cho mình.
*Dù câu hỏi của bn đã lâu nhưng mình mong bn sẽ cho mình 1 lời c.on để mih có động lực .Chúc Bn HỌC TỐT 👍