a, Tên tác giả là Tạ Duy Anh, tác phẩm là "Bức tranh của em gái tôi"
b, Nhân vật tôi trong đoạn trích trên là người anh
c, Nhân vật tôi trong đoạn trích lại có tâm trạng thoạt tiên ngỡ ngàng vì người anh không ngờ thường hay cáu gắt với em, ghen tị với em lại là người mà em vẫn quý mến và chọn để vẽ, còn ngỡ ngàng hơn vì người em đã vẽ anh rất đẹp, một con người hoàn hảo, mơ mộng, suy tư chứ không phải là người anh hay cáu gắt, mắng mỏ, ghen tị. Người anh tự hào, hãnh diện vì anh được thể hiện rất đẹp, được nhiều người chiêm ngưỡng. Anh xấu hổ vì đã cư xử không đúng với em gái. Xấu hổ vì con người thật của anh không xứng đáng với người ở trong tranh.
NHỚ ĐÁNH GIÁ CHO MK CÂU TRẢ LỜI HAY NHẤT, VOTE 5 SAO VÀ ĐỪNG QUÊN CẢM ƠN NHÉ!!