giúp mik đề 3 nhé mn....helppppppppppppppp me
Nêu cảm nghĩ của em Về tình bà cháu trong Bài bếp lửa của bằng Việt
Trong tiểu thuyết Sống mòn, nhà văn Nam Cao cho rằng: Mỗi người sống phải làm thế nào cho phát triển tận độ những khả năng của loài người chứa đựng ở trong mình. Phải gom góp sức lực của mình vào công việc tiến bộ chung. Mỗi người chết đi phải để lại một chút gì cho nhân loại. Suy nghĩ của anh (chị) về ý kiến trên.
vẽ cho mk ảnh này nhé!!!Mk tặng bạn thân mk!!đẹp vô nha!!!
Bài 2. Đọc đoạn trích sau và thực hiện các yêu cầu bên dưới? Khi những chồi non nở rộ, cánh chim én từ phương Nam tràn về, báo hiệu mùa xuân đã đến. Cây cối bắt đầu thay lá. Mỗi cây đều phô ra một vẻ đẹp riêng nhưng cây mà em thích nhất là cây xoài ở góc sân trường em. Ôi! Cây xoài mới đẹp làm sao! Nhìn từ xa, cây giống như một cây nấm phủ rêu khổng lồ xanh biếc. Đến gần, gần hơn em thấy nó cao đến tầng ba của dãy lớp học. Rễ cây cắm sâu xuống lòng đất để hút chất dinh dưỡng nuôi cây. Nhưng rễ cây hay lắm như chơi trò trốn tìm với chúng em vậy, chẳng bao giờ nhìn thấy nó. Thân cây to tròn bằng một vòng tay của em. Thân có màu nâu xám, xù xì như da cóc, có cả những cái bướu trên than cây nữa. Đó chính là vết tích do dòng thời gian để lại. Cành cây nhỏ chìa ra nhiều phía khác nhau. Tán lá xanh um, mát rượi che kín cả một khoảng sân rộng. Mỗi khi có các chị gió chạy qua, các cành cây rung rinh như chào đón. Lá cây nhỏ thon dài, có hình bầu dục. Lá có màu xanh biêng biếc và có các đường gân đan xen nổi lên gồ ghề. Khi mùa xuân đến, cây xoài ra hoa. Hoa mọc thành từng chum giống như hoa nhãn, màu trắng ngà rất bắt mắt. Hoa có mùi thơm dìu dịu, thoang thoảng thu hút các anh ong, chị bướm tới hút mật. Chỉ vài tháng sau, trên cây đã chi chít quả xoài. Quả xoài còn bé thì nhỏ bằng cổ tay, vị chua chua, có màu xanh. Quả xoài chín thì mọng nước có màu vàng. Nó to bằng hai bàn tay em úp lại, vị ngọt ngọt chua chua. Quả xoài xanh thường để chấm muối ớt ăn còn quả xoài chín có thể làm sinh tố. Nhìn các quả xoài chi chít ở trên cây em lại liên tưởng đến những chiếc đèn nhỏ. Các giờ thể dục chúng em lại chơi đùa xung quanh bóng mát của cây xoài. Cây xoài này như đang tô điểm cho cả sân trường. Những ngày đầu tuần chúng em đến thật sớm để tưới nước cho cây. Cây xoài này là nơi lưu giữ nhiều kỉ niệm nhất của em từ lúc vào trường cho đến bây giờ. Để cho cây tốt tươi, em cùng các bạn nhắc nhở nhau không hái hoa, bẻ cành và trèo nên cây. Vì thế hình ảnh quả xoài nằng rĩu chạm tới đầu của các cô cậu học sinh là một hình ảnh đẹp về ý thức giữ gìn cây cối của nhà trường ở mỗi học sinh. Mỗi lần nhớ về trường là em nhớ về cây xoài vơi bao kỉ niệm. Nó góp phần làm tươi đẹp cảnh quan nhà trường đồng thời là người bạn than thiết của chúng em. Tạm biết nhé, xoài ơi! (Bài làm của học sinh) a. Văn bản trên miêu tả về sự vật gì? b. Sự vật đó được miêu tả theo trình tự nào?
Câu nào sau đây là đúng câu nào sai ? Hãy giải thích A) hình thang có 2 góc kề 1 đáy là hình thang cân B) tứ giác có 2 đường chéo bằng nhau là hình thang cân C) tứ giác có hai góc kề 1 cạnh bằng nhau là hình thang cân D) tứ giác có hai góc kề 1 cạnh bù nhau và có 2 đường chéo bằng nhau là hình thang cân E) tứ giác có 2 góc kề 1 cạnh bù nhau và có hai góc đối bù nhau là hình thang cân
Just cook the chicken in the oven and baste it in oil and lemon. A: simmer B: roast C: steam D: grill
Nếu đòn bẩy quay quanh điểm tựa O, trọng lượng của vật cần nâng tác dụng vào điểm O1 của đòn bẩy, lực nâng vật tác dụng vào điểm O2 của đòn bẩy thì dùng đòn bẩy được lợi về lực trong trường hợp nào ?
Ai giải hộ e mới đc k ạ giải nhanh hộ e đc k ạ
Giải hộ em với ạ e đang cần bài để nộp ạ
Loga.vn - Cộng Đồng Luyện Thi Trực Tuyến