mỗi khi đến mùa Hạ , bầu trời oi nồng, nóng nực cây cối lại đơm hoa kết trái như nhưng ngày nào. Xoài , nho, mít,táo, ổi,lê, mận,....v.v em đều thích , nhưng loại quả thơm ngon giàu dinh dưỡng và tốt cho sức khỏe mà em thích nhất là quả cam.Qủa cam này có rất nhiều vitamin,nó rất ngon nên ai cũng thich nó . Nhìn vậy thôi nhưng nó có một lớp vỏ màu cam tuyệt đẹp nhưng rất dày và cứng rắn .Bên trên là chiếc cuống màu xanh lá cứng cáp để khi quả cam to lớn cái cuống có thể giữ cho quả cam không bị rơi xuống đất. Mỗi khi cam chín mùi hương từ bên trong vườn bay thoảng qua,chỉ một chút thôi cũng đã thấy thơm phức rồi.Em mong sao sang năm ,cây cam lại chín thât nhiều để ai ai cung được thưởng thức nhưng trai cam thơm ngon bổ dưỡng này.