Đọc đoạn thơ và trả lời các câu hỏi sau:
...Mẹ đang tỉa bắp trên núi Ka-lưi
Lưng núi thì to mà lưng mẹ nhỏ
Em ngủ ngoan em đừng làm mẹ mỏi
Mặt trời của bắp thì năm trên đôi
Mặt trời của mẹ, em nằm trên lưng
( Nguyễn Khoa Điềm)
b. Giải nghĩa từ "lưng" mang nét nghĩa chuyển ở câu thứ 2. Từ đó cho biết đó là trường hợp chuyền nghĩa theo phương thức nào?
c. Cảm nhận của em về cái hay trong hai câu thơ cuối
của đoạn trích.
( viết đoạn văn khoảng 12 câu)
Giúp em với ạ, giải rõ 1 chút
Hứa sẽ vote 5 sao cho mọi đáp án luôn