_Xin chào! Xin chào! :3_
*Bạn tham khảo nha*
Bài 1:
Trong cuộc chiến chống dịch covid này, mọi người đã vô cùng cực khổ chống chọi, mong mỏi cố gắng vượt qua một cách nhanh nhất để có thể về với tổ ấm gia đình. Sự quyết tâm chiến đấu trước bệnh tật, đoàn kết chiến thắng, tôi tin ông trời sẽ ban phước lành cho toàn thể cộng đồng, chiến thắng đại dịch này. Trong khi chờ đợi thần linh ban phước, mọi người vẫn cố chống chọi dịch bệnh đến cùng. Các bác sĩ trên toàn thế giới đang ngày đêm tiêu diệt những con virus “nghịch ngợm” này. Việt Nam và các nước khác cũng đã có các biện pháp cụ thể, các quy định để tránh sự lây lan trong cộng đồng, bảo vệ an toàn tính mạng của người dân. Đại dịch covid kéo dài cũng đã khá lâu, tuy nhiên vẫn không có dấu hiệu bỏ cuộc, dấu hiệu lùi bước của nhân dân, điều đó vô cùng là may mắn. Vì nếu như họ bỏ cuộc, đại dịch này sẽ thắng và nhân dân sẽ nằm trong lòng bàn tay của “thần chết” mãi mãi. Đó cũng là cái đáng khen nhất ở mọi người, đáng khen cho sự quyết tâm không ngừng nghỉ, đoàn kết đánh tan bệnh dịch như đánh tan quân thù. Mọi người đều cùng nhau nỗ lực vươn lên phòng chống dịch covid-19. Cộng đồng chung tay góp phần, ủng hộ cho các bác sĩ, bộ y tế, nhà nước để họ có thể làm tốt nhiệm vụ quan trọng này. Và từng người dân vẫn luôn có ý thức, có trách nghiệm trước tình hình khủng hoảng.
- Phép điệp ngữ:
+ Đại dịch covid kéo dài cũng đã khá lâu, tuy nhiên vẫn không có dấu hiệu bỏ cuộc, dấu hiệu lùi bước của nhân dân.
+ Đó cũng là cái đáng khen nhất ở mọi người, đáng khen cho sự quyết tâm không ngừng nghỉ, đoàn kết đánh tan bệnh dịch như đánh tan quân thù.
Bài 2:
Mái trường là ngôi nhà thân yêu, ngôi nhà thứ 2 mà ta đang sinh sống. Trong đó chứa đầy tình yêu thương sâu sắc giữa thầy cô và học trò, giữa bạn bè với nhau. Đây cũng là nơi sẽ đồng hành chúng ta trong suốt quãng thời gian học tập, và những đứa bạn sẽ là những người học cùng ta. Mái trường như là một tổ ấm gia đình, thầy cô là cha mẹ, bạn bè là anh em, sách vỡ là bạn bè, tất cả đều chung một ý nghĩa, đó là sưởi ấm cho nhau, giúp đỡ nhau mỗi lúc khó khăn.
- Phép điệp ngữ:
+ Mái trường là ngôi nhà thân yêu, ngôi nhà thứ 2 mà ta đang sinh sống.