Heavy smoke/ forest fires/ result/ worst pollution/ for/ over ten years/ southern Thailand. ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ The smoke/ threaten/ local people’s health/ seven provinces/ the south. ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ Dangerous levels/ pollution/ record/ the Thai city of Songkhla. ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ Earlier this month/ a number of flights/Phuket/ cancel/ because/ the smoke. ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ In the past two months/ thousands/ forest fires/ Indonesia/ leave/ bad effects/ Southeast Asia. ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ Pollution/ also increase/ rates/ respiratory illnesses. ________________________________________________________________ ________________________________________________________________

Các câu hỏi liên quan

Bài 3 : Đọc đoạn trích sau và trả lời các câu hỏi : “ Người ta kể chuyên đời xưa, một nhà thi sĩ Ấn Độ trông thấy một con chim bị thương rơi xuống bên chân mình. Thi sĩ thương hại quá, khóc nức lên, quả tim cùng hòa một nhịp với sự run rẩy của con chim sắp chết. Tiếng khóc ấy, dịp đau thương ấy chính là nguồn gốc của thi ca Câu chuyện có lẽ chỉ là một câu chuyện hoang đường, song phôn gphair không có ý nghĩa. Nguồn gốc cốt yếu của văn chương là lòng thương người và suy rộng ra thương cả muôn vật, muôn loài.” a. Đoạn văn trên trích từ văn bản nào? Tác giả là ai? b. Đoạn trích trên chứa luận điểm nào? Để dẫn đễn luận điểm ấy, tác giả đxa sử dụng những luận cứ nào? c. Tìm cụm C - V làm thành phần câu hoặc thành phần cụm từ trong câu sau .Cho biết cụm C – V đó làm thành phần gì?: ““ Người ta kể chuyên đời xưa, một nhà thi sĩ Ấn Độ trông thấy một con chim bị thương rơi xuống bên chân mình.” d. Em hiểu từ nghĩa từ “thương” trong cụm từ “ lòng thương người” và “ thương cả muôn vật, muôn loài” ntn?. Hãy viết một đoạn văn nghị luận ngắn ( khoảng 8 câu) chứng minh rằng “ Tục ngữ ca dao, dân ca diễn tả sâu sắc, gợi cảm tình yêu thương đồng loại, tinh thần đoàn kết dân tộc”