Câu 1 :
a. Trải qua những ngày sống rất cô độc
Câu 2 :
a . Hình một con quỷ đang phun lửa trên một đồ gỗ
Câu 3 :
b . Vẽ tiếp bức tranh mà thầy của cậu đang vẽ dở trong một thời gian ngắn
Câu 4 :
b. Vì ông phát hiện ra tài năng hội hoạ của con mình
Câu 5 :
c . Vì người thầy thấy Lê-ô-nác-đô giỏi hơn và có thể dạy thay được mình .
Câu 6 :
c . Tiên đoán là loài người sẽ chế ra máy bay .
Câu 7 :
Viết : Vào thời thơ ấu của Lê-ô-nác-đô , cậu sinh ra trong một ngôi nhà đổ nát , hoang tàn trong một ngôi làng gần thành phố Phi-ren-xơ ở nước Ý . Cậu đã trải phải qua những ngày thơ ấu rất cô độc . Nhưng chính vì đó mà cậu có nhiều thời gian cùng thiên nhiên hơn . Hàng ngày , cậu đi lang thang trên đồi hoặc tự làm đồ chơi cho mình . Có 1 lần , bố cậu được tặng một thứ đồ gỗ , cậu sửa lại đồ gỗ đó , vẽ lên trên một hình con quỷ đang phun lửa . Chính vì vậy mà bố cậu phát hiện ra tài năng hội hoạ của cậu.