Gia đình có ý nghĩa lớn lao, thiêng liêng với mỗi người trong đời sống. Vậy nhưng hiện nay trong vòng quay gấp gáp của cơm áo, gạo tiền, ta thấy được rất nhiều người đã và đang quên lãng chăm chút cho mái ấm gia đình của mình. Khi không chăm chút cho mái ấm gia đình thì sẽ gây nên rất nhiều hậu quả không tốt. Điều đầu tiên chính là tạo nên khoảng cách giữa các thành viên. Điều đó vốn dĩ không nên nhưng thực tế lại rất nhiều người đã, đang tạo nên sự xa cách của cha mẹ, con cái, giữa anh, chị em với nhau. Từ sự xa lạ trong khoảng cách ấy mà con người không thể thấu hiểu, không thể yêu thương, chăm sóc cho nhau. Thậm chí, người thân trong gia đình sẽ dần xa nhau, dần nhìn nhau như người xa lạ. Hạnh phúc sẽ còn không khi chúng ta chỉ đối xử với nhau bằng sự thờ ơ, bằng sự vô cảm, lạnh lùng. Quên cham chút cho mái ấm gia đình, tình cảm nguội lạnh thì rất khó có thể trở lại ấm áp, tươi đẹp. Bởi lẽ khi hậu quả xấu xảy tới, khi tình cảm nhạt nhòa, con người không thể yêu thương nhau như thuở ban đầu. Việc quên lãng chăm chút mái ấm gia đình làm hạnh phúc gia đình tan vỡ. Tình yêu thương giữa người với người trở nên mỏng manh hơn bao giờ hết. Và tan vỡ hạnh phúc gia đình cũng là khi ta biến xã hội này chẳng còn tình yêu thương. Gia đình chính là khởi nguồn của hạnh phúc, của sự chăm soc nhau và mỗi người đều cần có trách nhiệm gìn giữ mái ấm hạnh phúc gia đình.