Anh chị phát biểu suy nghĩ về ý kiến sau:” Giữa một vùng sỏi đá khô cằn,cây hoa dại vẫn mọc lên và nở những chùm hoa thật đẹp “
=> Suy nghĩ của em về ý kiến trên : Hình ảnh chùm cây hoa dại mọc lên giữa một vùng sỏi đá khô cằn , vẫn nở những chùm hoa thật đẹp đã để lại ấn tượng vô cùng sâu sắc trong lòng em . Cây hoa cũng như một phần nào đó phản ánh được lẽ sống của con người : Luôn phải biết kiên trì , cố gắng , dù có trong hoàn cảnh khó khăn nào , cũng phải biết vùng lên , không chịu khuất phục , không chịu sự thất bại . Ở sa mạc , không khí nóng , vô cùng khắc nghiệt nhưng cũng từ đó mà cây hoa dại vẫn sống tốt và mọc lên , nở ra những chùm hoa đẹp . Con người cũng nên phải có một lẽ sống tốt như vậy , chỉ có ý chí , nghị lực , không ngừng cố gắng trong cuộc sống mới giúp chúng ta vượt qua tất cả , mới giúp con người vươn tới thành công . Đó chính là một bài học , một đức tính tốt đẹp mà mỗi con người cần có , cần rèn luyện cho bản thân mình , đồng thời , tác giả cũng gửi gắm những tâm tư muốn truyền đạt cho người đọc vào những trang văn .
CHÚC BẠN HỌC TỐT
NO COPY !!!