Người hùng trong trái tim mọi người , hình ảnh thường thấy khi gắn với những cái tên người hùng là những người vĩ đại , to lớn người người ngưỡng mộ. Nhưng đối với em người hùng mà trái tim em gọi tên là các y bác sĩ. Dù ở lúc bình thường hay trong thời covit họ luôn sẵn sàng hy sinh quyên mình cho cuộc sống bình yên và hơn hết là cho tính mạng của những người đang nằm trên giường bệnh. Em đã nghe 1 người bác sĩ chia sẻ rằng, khi đang ngủ mà nghe tiếng người hỏi bệnh nhân chuyển biến nguy kịch thì không ai cố nán lại giây phút nào , cũng không ai còn để ý bây giờ là mấy giờ. Em cảm động trước sự hy sinh quyên mình đó, cảm động vì tài năng và y đức của các y bác sĩ. Và giờ đây virus vẫn đang hoành hành hại chết bao sinh mạng, thì bác sĩ cũng không nề hiểm nguy đi vào tâm dịch. Mặc dù có thể sẽ không trở về , mặc dù có nhiều người bị kỳ thị vì đi về từ vùng dịch, mặc dù họ phải xa gia đình, bạn bè thân thích họ vẫn gồng mình đưa người bệnh từ cõi thần chết trở về. Những con người tuy nhỏ bé về thể xác nhưng ý chí của họ to lớn đến nỗi không ngờ . Họ không chỉ là anh hùng của 1 người mà là những vị anh hùng của tất cả chúng ta