1. thể thơ tự do.
2. Nội dung chính: miêu tả vẻ đẹp tự nhiên của đất nước và bay tỏ tình cảm
3. Nghệ thuật: liệt kê các màu xanh
-> tăng sức gợi hình, gợi cảm cho câu thơ, gợi sự trù phú, phong phú, giàu đpẹ của thiên nhiên đất nước Việt Nam
4. Đoạn thơ gợi cho em tình yêu quê hương đất nước. Quê hương tươi đẹp, trù phú cần mỗi chúng ta chung tay dựng xây để phát triển
5. Ước mơ là những dự định, là mục đích con người đặt ra và mong muốn thực hiện được trong một khoảng thời gian nhất định. Con người chúng ta từ khi sinh ra cho tới lúc trưởng thành và già đi, ai cũng có một ước mơ, hoài bão của riêng mình. Ước mơ giúp chúng ta có thể sống vui vẻ, có ý nghĩa và mục đích sống, có hoài bão để theo đuổi. Nếu không có ước mơ, bạn sẽ không xác định được mục tiêu sống của mình là gì, sẽ sống hoài sống phí. Mỗi con người chúng ta đều có những ước mơ, hoài bão riêng, không ai giống ai. Con người nếu sống mà không có đam mê và hoài bão cuộc sống sẽ trở nên vô vị, nhạt nhẽo. Khi đó chẳng ai còn động lực phấn đấu và ý chí vươn lên trong cuộc sống để đạt được mục tiêu mà mình mong muốn. Một người có thể có một hoặc nhiều ước mơ, có ước mơ trở thành sự thật và cả những ước mơ chỉ là mơ ước mà thôi. Thế nhưng, điều quan trọng là chúng ta đã dám ước mơ, dám hành động vì nó. Chúng ta cần biết cách nuôi dưỡng ước mơ để một ngày nó trơt thành hiện thực. Để làm được điều đó, chúng ta cần học cách kiên trì, nhẫn nại. Không có thành công nào mà không trải qua thất bại, học cách kiên trì bạn sẽ đi đến thành công và ước mơ sẽ thành sự thật. Hãy tự mình viết nên một trang mới đầy tươi sáng bằng khả năng, động lực của bản thân.