Giờ thứ 2, ô tô đi được :
42+15=57(km)
Trung bình cộng cả 3 giờ ô tô đi được:
(57+42-3):2=48(km)
Giờ thứ 3,ô tô đi được :
48-3=45(km)
Trong giờ thứ hai đi được là:
`42 + 15 = 57 (km)`
Trung bình cộng ba giờ đi được là:
`(42 + 57 - 3) : 2 = 48 (km)`
Trong giờ thứ ba đi được là:
`48 - 3 = 45 (km)`
Đáp số: `45 km`
Cíu mình với ạ gấp huhu trả hết
tóm tắt ddonanj thân bài này hộ mik Đi một ngày đàng tức là đi một ngày đường. Hoc 1 sàng khôn mang ý nghĩa ẩn dụ, chỉ những điều hay, điều bổ ích. Câu tục ngữ đã nêu lên 1 vấn đề hoàn toàn đúng vì tri thức của nhân loại là vô cùng tận, mỗi 1 mảnh đất, mỗi 1 vùng miền đều có những cảnh vật, sản vật, những nét văn hóa đặc trưng của vùng miền đó. Nếu chúng ta chịu khó đi nhiều nơi, tiếp xúc với nhiều người thì vốn hiểu biết và tầm nhìn của chúng ta sẽ được mở rộng, nâng cao. Trong thời đại ngày nay khi xã hội ngày càng phát triển thì sự giao thoa giữa các nền văn hóa, kỹ thuật, công nghệ diễn ra từng giờ từng phút thì việc đi dây đi đó để học hỏi nâng cao trí thức và tầm hiểu biết lại càng quan trọng hơn bao giờ hết. Có những người ngại ra ngoài tiếp xúc, cuộc sống đóng khung trong 4 bức tường trên máy tính và điện thoại. Hoặc có những người có tư tưởng bảo thủ cố hữu,không chịu học hỏi giao tiếp, không nâng cao trình độ tay nghề, mở rộng tri thức và kỹ năng.Tất cà những gì họ biết không khác gì ếch ngồi đáy giếng. Cứ tưởng mình biết hết nhưng thực ra chẳng biết cái gì. Có những người lại đi đây đi đó nhưng học hỏi toàn là những điều dở, điều xấu không mang lại lợi ích gì cho bản thân. Bởi vậy học hỏi là điều thường xuyên và cần thiết trong cuộc đời của mỗi con người. Hai vế “ Đi một ngày đàng – học một sàng khôn” song song và hỗ trợ nhau. “Sàng khôn” là hình ảnh ẩn dụ mang tính ước lệ để chỉ kiến thức mà chúng ta thụ được trong qua trình tìm hiểu. “ Khôn” là những điều hay, điều tốt, điều bổ ích. Tức là học hỏi có sàng lọc. Kiến thức chúng ta thu được hằng ngày chỉ như một hạt cát trên sa mạc. Bởi vậy học là để làm chủ tri thức để sau này đóng góp được nhiều hơn cho sự nghiệp xây dựng đất nước. Bởi vậy chúng ta cần nỗ lực không ngừng nghỉ như lời Lê-nin đã từng nói : “Học, học nữa, học mãi.” Lời răn dạy của người xưa “Đi một ngày đàng, học một sàng khôn” sẽ luôn còn mãi và mang giá trị lớn dù trong bất kỳ thời đại nào.
(-1/2) + (-1/9) -(-3/5)+1/2006 - (-2/7) - 7/18 + 4/35
Các bạn giúp mình vs ạ mình cảm ơn
Calli : Cj ơi đừng khóc nx, loại đó ko xứng Tradi, tone màu sáng, đpẹ, có tâm, chụp rõ, đổ và đánh bóng Nhìn điểm mà vt nhá
Hộ mình đi , gấp lém ạ . Càng nhanh càng tốt
muốn lấy điểm thì hãy làm, đừng copy trên quanda vì mik đã xem trên đó r
Rút gọn nghe mọi người. Cần gấp
Đề bài : mẹ cho em 200 nghìn đi mua 3kg thịt và 2 hộp sữa. một kg thịt thì mất 20 000 đồng để mua , một hộp sữa hết 40 000 đồng . Hỏi mua hết tổng bao nhiều tiền ?
Viết một bài văn tả cảnh mặt trời mọc trên quê em (Quê mình ko ở biển nên đừng tả biển nha) Tầm 42 dòng nhá<33 Ko chép mạng..Tự nghĩ hộ để xứng đáng vs điểm
Loga.vn - Cộng Đồng Luyện Thi Trực Tuyến