bạn hiểu gì về nhân vật trữ tình trong tác phẩm và hãy đặt tên khác cho bài thơ:
                                         ĐỘC TƯ TÌNH
       ,
                      bao năm bên em tưởng chừng hạnh phúc
                      đôi tim cùng đập tiếng nhịp cùng kêu
                      tình yêu gian dối tràn ngập cảm xúc
                      chẳng thể phân biệt là thật hay giả
                      cứ ngỡ là thật trao người mọi thứ
                      cho dù thiếu thốn cho dù đau khổ
                      đến ngày người đi con tim vỡ nát
                      cay rát đôi mắt nhưng chẳng thể khóc
                      em như ong sớm kiếm hoa mật ngọt 
                      hoa đã tàn rồi em tìm hoa mới.
                                                             ( Thập Nhị Bá Ngũ )