Sông nước Cà Mau là đoạn trích từ chương XVIII trong truyện Đất rừng phương Nam của nhà văn Đoàn Giỏi. Cả bài đã vẽ nên một bức tranh thiên nhiên vùng Cà Mau - cực Nam của Tổ Quốc . Đây là một vùng sông ngòi kênh rạch rất nhiều, chằng chịt như mạng nhện. Nơi đây có một màu xanh riêng biệt cùng âm thanh rì rào của sóng, gió, rừng vỗ triền miên. Thiên nhiên còn hoang sơ, đầy hấp dẫn và bí ẩn. Sông ngòi, kênh rạch được đặt tên theo đặc điểm riêng biệt của nó, dân dã, mộc mạc, thiên nhiên gắn bó với cuộc sống của con người. Đặc biệt là chợ Năm Căn nằm sát bên bờ sông, ồn ào, đông vui, tấp nập. Những dòng sông, kênh, rạch, rừng đước và cả khu chợ Năm Căn hiện lên vừa hùng vĩ, hoang sơ, vừa dạt dào sức sống. Thiên nhiên Cà Mau thì bao la, hào phóng; con người Cà Mau thì mộc mạc, hồn hậu, dễ thương. Đặc biệt là sự đông vui, tấp nập của chợ Năm Căn khiên cho người đọc cảm giác như được chu du giữa cả một miền sông nước.