Em không đồng ý với ý kiến trên. Vì những việc làm trên thể hiện Hà là người nhân hậu, tốt bụng, thể hiện Hà là một người sống hòa đồng, chan hòa, vui vẻ với các bạn trong lớp. Hà đã giành thời gian giúp các bạn có học lực kém. Nhưng thế không phải là bị hâm các bạn đó đáng lẽ phải tôn trọng và yêu mến Hà. Các bạn nói Hà bị hâm là các bạn ấy đã xúc phạm tới Hà. Các bạn ấy đáng ra trước khi nói ra điều đó thì các bạn đó phải xem lại bản thân đã được như Hà chưa. Chính Hà đã xây dựng một mối quan hệ tốt đẹp với mọi người trong xã hội. Sau này ra ngoài xã hội chắc chắn Hà sẽ có một công việc ổn định và Hà sẽ trở thành một công dân có ích cho xã hội. Nếu mà em có cùng lớp với các bạn ấy thì em sẽ khuyên các bạn đó là : "Có tài mà không có đức thì chả có một nơi nào nhận làm đâu. Vậy cac cậu nên học tập và noi theo gương Hà vì Hà là một người tốt. Chứ không phải là Hà bị hâm"