I was so happy to receive your letter yesterday. And I know you are so curious about my school. So let me tell you in this letter. My school's name is Chu Van An secondary school in Thai Nguyen city. Each grade in my school has 5 classes, and my school just only has 20 classes. It's located in Hoang Van Thu district.There are 1000 students in my school, and about 30 teachers in my school. All of the teachers in my school are kind and they always help their students to solve any difficulties they meet. My school has many clubs for the students to devellop their talent. I am joining in the "Singing club" and "Volunteer club" which are so useful and it's also my favourite. I also like swimming in my school because a big swimming pool is located in the corner of my school, for the students to improve their health after school. I have told you much about my school in this letter. Hope you will like it!
I'm looking forward to receiving your letter soon!
DỊCH
Tôi rất vui khi nhận được thư của bạn ngày hôm qua. Và tôi biết bạn rất tò mò về trường học của tôi. Vì vậy, hãy để tôi nói với bạn trong bức thư này. Trường tôi tên là trường THCS Chu Văn An thành phố Thái Nguyên. Mỗi khối lớp trong trường tôi có 5 lớp, và trường tôi chỉ có 20 lớp. Trường nằm ở quận Hoàng Văn Thụ, trường tôi có 1000 học sinh, trường tôi có khoảng 30 giáo viên. Tất cả các giáo viên trong trường của tôi đều tốt bụng và họ luôn giúp đỡ học sinh của mình để giải quyết mọi khó khăn mà các em gặp phải. Trường tôi có nhiều câu lạc bộ để học sinh phát huy tài năng của mình. Tôi đang tham gia "Câu lạc bộ ca hát" và "Câu lạc bộ tình nguyện" rất hữu ích và nó cũng là niềm yêu thích của tôi. Trường tôi cũng thích bơi lội vì có bể bơi lớn nằm ở góc trường, để học sinh rèn luyện sức khỏe sau giờ học. Tôi đã nói với bạn nhiều điều về trường học của tôi trong bức thư này. Hy vọng bạn sẽ thích nó!
Tôi mong nhận được thư của bạn sớm!