Mẹ kính yêu của con!
Lá thư này con viết cho mẹ là để chúc mẹ mạnconh khỏe.Mẹ ơi con đã lớn rồi con đã biết từ lúc nhỏ mẹ chăm sóc con rất cẩn thận, giờ con đã lớn con đã biết mẹ là người quan trọng nhất của con. Mẹ ạ bây giờ con đã biết ngày quốc tế phụ nữ rồi, là cô giáo dạy cho con đấy, mẹ có vui không.
Bao nhiêu năm qua con luôn phấn đấu học đấy mẹ ạ. Con đã rất chăm chú vào việc học để đạt được học sinh giỏi đẻ mẹ được vui đấy. Lúc con ốm đau mẹ tận tình chăm sóc, mẹ còn nấu cháo cho con ăn, đun nước cho con uống, lúc ấy con rất cảm đọng vì mẹ là một người rất tốt. Con ví mẹ như là những vì sao soi sáng cho con tiến bước lên con đường học hành, chắp cánh cho những ước mơ của con được bay cao bay xa. Nếu không có mẹ thì con sẽ không có được tình yêu thương của một người mẹ hiền lành lại còn đảm đang nữa. Con cám ơn mẹ đã nâng bước cho cuộc đời này của con. Con yêu mẹ nhiều lắm
con trai hay con gái yêu của mẹ.
kí tên