5. b) Qủa đất là ngôi nhà chung của chúng ta.
6. a) Một câu nghi vấn: Mặt trời mọc ở đằng nào?
d) Một câu có trạng ngữ chỉ cách thức, Đằng đông, Mặt trời đang mọc rất nhanh và cao.
7. Trong bài thơ, tác giả khẳng định trẻ con sinh ra trước nhất, bố mẹ sinh ra sau. Cách lí giải này có sự thú vị đó là khẳng định sự ưu tiên của trẻ con trong cuộc sống và trẻ em chính là thế hệ quan trọng của tương lai đất nước. Trẻ em chính là trung tâm vũ trụ, được sinh ra để nhận tình yêu thương, sự chăm sóc và dạy dỗ từ cả cha và mẹ. Từ đây, em cảm nhận được vai trò của bố mẹ đối với mỗi đứa trẻ là vô cùng lớn lao và vô cùng quan trọng. Bố mẹ không chỉ có trách nhiệm và vai trò dạy dỗ, chăm sóc, giành tình yêu thương mà còn có vai trò trong việc nâng đỡ, chở che cho cuộc sống của mỗi đứa trẻ. Cha mẹ chính là người tạo ra vòng chắn bảo vệ chở che vô điều kiện cho đứa trẻ.
đây nha vote cho mik 5 sao và câu trả lời hay nhất nha