Lời dạy của người cha trong bài thơ "Sống làm người/ Hiếu thảo do ta..." đã để lại trong em nhiều suy ngẫm sâu sắc về sự hiếu thảo của mỗi người con đối với cha mẹ của mình. Bổn phận làm con, mỗi người chúng ta đều luôn cần ý thức và thể hiện bằng hành động sự kính trọng, biết ơn và hiếu thảo với cha mẹ của mình. Trong cuộc sống, bố mẹ chính là bậc sinh thành, là người có công lao lớn trong quá trình trưởng thành và khôn lớn của mỗi chúng ta. Cha mẹ đã cho chúng ta tình yêu thương vô điều kiện và nuôi chúng ta lớn khôn, đặt nền tảng cho sự khôn lớn và hạnh phúc của chúng ta. Chính vì thế, việc kính trọng và hiếu thảo với cha mẹ là việc làm cần thiết. Sự hiếu thảo với cha mẹ thể hiện phẩm chất đạo đức tối thiểu mà mỗi người có trong cuộc sống này. Khi ta kính trọng và hiếu thảo với cha mẹ, thứ mà ta nhận lại được đó là sự hạnh phúc, vui vẻ trong gia đình. Việc kính trọng và hiếu thảo với cha mẹ là không thể nào thiếu ở những đứa con ngoan, có phẩm chất đạo đức tốt và toàn diện. Hãy hiếu thảo với cha mẹ vì đó là việc tối thiểu mà ta làm để xứng đáng với những công ơn, sự nuôi dưỡng của cha mẹ dành cho chúng ta.