Ngay từ khi còn tấm bé, tôi đã ước mình sẽ trở thành giáo viên. Ước mơ ấy lớn lên trong tôi từng ngày. Giờ đây, khi đã là học sinh lớp 12, tôi quyết định sẽ theo đuổi hoài bão ấy của mình. Tôi luôn muốn mình sẽ được đứng trên bục giảng, giảng bài cho học sinh, ngắm nhìn ánh mắt trong veo của các em. Tôi mong mình có thể đem tri thức đến với trẻ em vùng sâu, vùng xa để các em có cơ hội được mở mang tri thức hơn, có cơ hội vươn xa hơn. Tôi có tình yêu lớn với nghề giáo. Tôi tin rằng dù làm bất cứ nghề nghiệp gì, chỉ cần có tình yêu, chắc chắn con người sẽ làm tốt. Song để có thể thực hiện được ước mơ của mình, tôi cần phải cố gắng nhiều hơn nữa. Kiến thức mênh mông, tôi cần trau dồi thêm tri thức. Đồng thời, tôi cần rèn luyện các kĩ năng cần thiết trong thời đại 4.0 hiện nay như kĩ năng công nghệ thông tin, ngoại ngữ,... Những kĩ năng ấy tôi vẫn còn hạn chế song tôi sẽ nỗ lwujc không ngừng. Ước mơ ơi, chờ tôi nhé!