Câu ca dao này muốn nói: khi đã làm con người ta phải luôn luôn học tập và rèn luyện chính bản thân mình. Rèn luyển để biết, để rèn tính kĩ cương, để hoàn thiện bản thân, để giúp cho tập thể. Ai ai dù trong mọi lứa tuổi, bất kì một ai trong xã hội này cũng đều cần phải học học và học không bao giờ là được coi mình là đã hoàn thiện. Như một người con khi sinh ra, cha mẹ có trách nhiệm phải dậy dỗ người con này khôn lớn nếu không thì còn lớn lên sẽ không tử tế đàng hoàng. Khi đi học, ngoài việc chúng ta phải học tốt ta còn phải học về đạo đức, học về ứng xứ, biết kính trọng lễ phép thầy cô, yêu mến và quan tâm bạn bè. Có như vậy học sinh mới có thể được mọi người yêu mên, bơi khi một hồ sơ mà đầy là những đạo đức xấu thì không bao giờ được người khác coi trọng có khi bị từ chối trong công việc. Vì vậy mỗi chúng ta, dù bé hay lớn đều luôn phải ý thức cho mình việc học, trước học lễ sau học văn, có thể thiếu kiến thức do điều kiện nhưng không bao giờ được thiếu ý thức.
@danhle