Khi nói về Bác, ta sẽ nghĩ ngay đến sự giản di và chất phát. Bác sống trong một căn nhà sàn nhỏ và lấy đó làm cung điện của mình. Hằng ngày bác ăn uống và ăn mặc cũng giống bao nhiêu chiến sĩ bình thường khác. Hành trang của bác chỉ có một đôi dép lốp. một chiếc áo trấn thủ. Bác ăn uống cũng rất thô sơ, hằng ngày bác ăn cháo hoa, rau luộc,... Qua đó ta thấy được Bác là một người rất chi là giản dị, Bác sống rất tự nhiên như một vị hiền triết, bác sống hòa đồng với nhân dân, không cho mình là trên hết. Bác đã có một lẽ sống quá cao đẹp. Là một học sinh trên ghế nhà trường, em cần phải học tập đức tính giản dị của Bác .