Bài Làm :
Trong chương trình Ngữ văn 7 học kì II, em ấn tượng với văn bản "Đức tính giản dị của Bác Hồ" nhất. Vì qua bài văn em có thể cảm nhận được sự thanh bạch, giản dị của Bác Hồ trong cuộc sống. Bác giản dị từ lối sống, cách ăn mặc, cái nhà, đồ dùng của Bác,... Lối sống của Bác rất giản dị, nơi ở của Bác chỉ là một ngôi nhà sàn cũ với vài ba phòng và cạnh đó là một khu vườn để Bác chăm sóc và hòa mình với thiên nhiên. Bữa cơm của Bác thì cũng chỉ có vài ba món, chỉ là những món bình thường thôi chư không có sơn hào hải vị gì cả. Bác hàng ngày chỉ dùng bộ quần áo ka ki đã sờn màu, đôi dép cao su từ lốp xe đã rất mòn rồi nhưng Bác vẫn đi. Bữa cơm của Bác thì cũng chỉ có vài ba món, chỉ là những món bình thường thôi chư không có sơn hào hải vị gì cả. Cách nói chuyện của Bác rất ấm áp, những câu nói của Bác rất ấm cũng, mang đầy vẻ yêu thương. Bác suốt ngày làm việc, suốt đời làm việc. Rảnh thì Bác lấy sách ra đọc không thì ra tưới cây, không giây phút nào là Bác bỏ phí. Qua đây, ta có thể thấy được Bác sống giản dị, thanh bạch đến nhường nào. Bác là một tấm gương vô cùng sáng cho người dân và thế hệ trẻ Việt Nam noi theo.