Nếu xóa cho tớ xin link nha
Câu 1:
Dế Mèn trong tác phẩm "Bài học đường đời đầu tiên" là một chàng dế thành niên cường tráng. Vì chăm chỉ luyện tập nên Mèn có một vóc dáng khoẻ mạnh với đôi càng to mẫm bóng. Đôi cánh của cậu thì dài đến chấm đuôi trông như Mèn đang khoác một chiếc áo choàng vậy. Đặc biệt là cái đầu của Mèn thì to ra và nổi từng tảng trông rất oai vệ. Cặp râu dài là thứ khiến Mèn vô cùng tự hào, cậu thường đưa tay lên vuốt râu trông có vẻ trịch thượng lắm. Cái răng của Mèn thì sắc như những lưỡi liềm, khi nhai cỏ phát ra tiếng ngoàm ngoạp rất oách. Qua đây ta thấy Dế Mèn có vẻ đẹp cường tráng, oai phong mà ít chú dế nào có được.
Câu 2:
Phép so sánh:
+,Dòng sông Năm Căn mênh mông, nước ầm ầm đổ ra biển ngày đêm như thác
+,Cá nước bơi hàng đàn đen trũi nhô lên hụp xuống như người bơi ếch
+,Con sông rộng hơn ngàn thước... hai bên bờ rừng đước dựng lên cao ngất như hai dãy trường thành vô tận.
+, Càng đổ dần về hướng mũi Cà Mau thì sông ngòi ,kênh rạch càng bủa giăng chi chít như mạng nhện.
+,Ở đó tụ tập ko biết cơ man là bọ mắt,đen như hạt vừng,chúng cứ bay theo thuyền từng bầy như những đám mây nhỏ.
Tác dụng của các phép so sánh: đối với việc miêu tả cảnh vật : Đối chiếu sự vật, sự việc nọ với sự vật, sự việc kia có nét giống nhau ( bên những cái khác nhau ấy ) giúp tăng sức gợi hình, gợi tả và gợi cảm cho sự diễn đạt.
Viết hơi lâu mong bạn thông cảm nhé