Câu 16. Bài thơ Lượm (Tố Hữu) ko sao chép nha :)) - Học thuộc bài thơ. - Hình ảnh chú bé Lượm khi xuất hiện ở đầu bài thơ có vẻ đẹp như thế nào? Trong khổ thơ đầu, những từ láy và biện pháp tu từ so sánh có tác dụng gì? - Hãy chỉ rõ sự hi sinh anh dũng của Lượm? Trình bày cảm nhận của em về hình ảnh Lượm lúc hi sinh? - Tại sao cuối bài thơ, tác giả lại lặp lại những câu thơ miêu tả Lượm ở phần đầu bài thơ?

Các câu hỏi liên quan

17.Đọc đoạn trích sau và trả lời câu hỏi bên dưới: “Bạn thân mến, nếu bạn đã có lúc nào đó nghĩ rằng mình là người đặc biệt, rằng mình khác thường, thì đừng dập tắt ý nghĩ đó. Hãy tin vào lời thì thầm bên trong của mình, hãy trân trọng sự khác biệt, nuôi dưỡng niềm tin vào bản thân mình. Âm thầm rèn luyện, tìm kiếm đam mê và theo đuổi con đường riêng của mình. Rồi một lúc nào đó, bạn sẽ thấy mình đang sống đúng như cách mà bạn muốn. - Hãy luôn tin rằng bạn là một ngôi sao chờ ngày tỏa sáng.” Câu1 (15 điểm): Hãy ghi lại câu chủ đề của đoạn văn đầu tiên trong đoạn trích trên. Trong đoạn trích, tác giả đã nêu ra ý kiến: “Hãy tin vào lời thì thầm bên trong của mình, hãy trân trọng sự khác biệt, nuôi dưỡng niềm tin vào bản thân mình.”. Em có đồng tình với ý kiến đó không ? Tại sao ? Câu2 (15 điểm): Hãychỉ ra và nêu tác dụng của biện pháp tu từ trong câu văn sau: “Hãy luôn tin rằng bạn là một ngôi sao chờ ngày tỏa sáng.”. Câu3 (30 điểm):Từ nội dung đoạn trích trên, em hãy viết đoạn văn (độ dài không quá 2/3 trang giấy) trình bày về một điểm mạnh của bản thân. Trong đoạn văn có sử dụng phó từ (gạch chân và chú thích rõ một phó từ)